Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 21/04/2014 09:38 AM 
Lễ thắp sáng thất liên đăng trên dòng sông Hạ Hoàng
Chiều ngày 21.4.2014, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh (chùa Phổ Độ), huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh. Chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức thắp sáng bảy đóa sen đăng mở đầu cho mùa Phật đản PL: 2558.
Tham dự và chủ trì buổi lễ có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – PCT HĐTS TƯ GHPGVN; Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, cùng chư Tôn đức Tăng trong BTS.
Tại buổi lễ Đại đức Thích Hạnh Minh phát biểu và cung thỉnh chư Tôn đức niêm hương bạch Phật làm lễ khai đăng bên dòng sông Hạ Hoàng, chân cầu Hổ Độ.
 

Chư Tôn đức niêm hương bạch Phật làm lễ thắp sáng bảy ngọn hoa đăng.

Cũng như PL 2557, năm nay GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức cung rước tôn tượng đản sanh Đức Bổn Sư Thích Ca, tại chùa Cảm Sơn văn phòng BTS về tôn trí tại lễ đài chính chùa Phổ Độ (Trung tâm Văn hóa PG tỉnh), buổi lễ chính thức sẽ được khai mạc vào lúc 19h00 tối mùng 8 tháng tư (âm lịch) năm Giáp Ngọ.
Được biết, trong tháng Phật đản bảy ngọn sen đăng sẻ được liên tục thắp sáng. Đây là biểu tượng khi Đức Từ Phụ đản sanh bước bảy bước trên bảy đóa sen hồng. Và hình ảnh đức Phật đản sinh và bảy bước hoa sen ấy là một biểu tượng vô cùng ý nghĩa mà theo các kinh sách Đại thừa, sự đản sanh của đức Phật. Sự xuất hiện của một vị Phật – hay nói một cách rõ hơn, một chúng sinh từ thân phận phàm phu, muốn đạt đến quả vị Phật, phải trải qua lộ trình bảy bước hoa sen ấy.
Mỗi đóa sen tại đây cao 3,5m, rộng 8m, làm bằng khung sắt, vải hồng được đặt trên phao lớn. Về đêm, 7 đóa sen được thắp sáng bằng đèn neon. Nhìn từ xa trông như những bông sen “khổng lồ” lung linh giữa dòng Hạ Hoàng thơ mộng.
Một mùa Phật đản nữa lại về mùa sen vàng tháng tư đã nở, báo hiệu mùa Phật Đản đầy an lạc, tất cả đều đang nô nức, hân hoan đón mừng Phật Đản 2014, đón mừng sự ra đời của một đấng siêu phàm, một bậc vĩ nhân xuất thế: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tôn quý của chúng ta!
Trong những ngày thiêng liêng trọng đại này, để thể hiện lòng tôn kính và sự tín thành của những người con Phật chúng ta phấn khởi phát nguyện đoàn kết, hòa hợp, thương yêu sẵn sàng tha thứ và sách tấn nhau để tiến tu đạo giải thoát, để đền ơn chư Phật.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Minh Tuệ
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC